(Kính tặng Cha)
Một đời trai lặn ngụp bến vui buồn
Thân gà trống nuôi con bao cơ cực
Con sợ làm tóc cha bạc nhiều hơn
Xin cha đừng nghĩ ngợi gì cha nhé
Là chiều nay con lau dọn cửa nhà
Lỡ sơ ý để bụi bay vào mắt
Tay dụi hoài nên mắt đỏ,ỏcùthể thao bóng đá thưa cha
Xin cha đừng băn khoăn chiếc ly vỡ
Do con thôi, con đã quá vụng về
Đặt chiếc ly chênh vênh trên bậu cửa
Gió vô tình xô đổ lúc canh khuya
Con dẫu lớn nhưng mãi còn vụng dại
Khiến lòng cha phải trăn trở quá nhiều
Nhìn mắt cha đau đáu nhiều dấu hỏi
Con thấy mình thật đáng trách biết bao!
Con rất muốn ôm lấy cha và khóc
Như thuở chưa khăn áo bước theo chồng
Sợ bất cẩn sẽ khiến cha thất vọng
Sợ cha buồn hơn sợ những bão giông...
Xin cha tin con gái luôn hạnh phúc
Bởi đó là sự lựa chọn của con
Xin đừng để hạt bụi và ly vỡ
Khiến lòng cha đau đáu những vệt buồn
Con hài lòng kiếp phận này cha ạ
Ngày con sinh lá số đã an bài
Ơn cha mẹ vắt kiệt mình tinh tuý
Cho con giờ cốt cách một nhành Mai
Minh Thu 顶: 2752踩: 69369
Ngỏ cùng cha
人参与 | 时间:2025-03-02 13:01:36
相关文章
- Soi kèo góc Stuttgart vs Bayern Munich, 2h30 ngày 1/3
- Nhận định, soi kèo U19 TP Hồ Chí Minh vs U19 Bà Rịa Vũng Tàu, 15h30 ngày 27/12: Trả nợ sòng phẳng
- Đạt 4 điểm 10, con gái NSND Trần Nhượng sáng cửa quán quân
- Soi kèo góc Philippines vs Thái Lan, 20h00 ngày 27/12
- Nhận định, soi kèo Hà Tĩnh vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 28/2: Những người khốn khổ
- Siêu máy tính dự đoán Perth Glory vs Macarthur FC, 18h45 ngày 27/12
- Những nẻo đường gần xa tập 1: Thiếu gia lấy tiền bao gái bị mẹ đuổi đánh
- Thú vị clip Ngọc Sơn nói tiếng Đức lưu loát ở Berlin
- Nhận định, soi kèo Myawady FC vs Yadanarbon FC, 16h30 ngày 27/2: Không thể gắng gượng
- Ca sĩ Lương Bích Hữu đẹp rạng ngời dù có u nang trong não
评论专区